Gió Lãng Dzu
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Cánh Gió Lãng Dzu

Gió viết tên cô trên cánh gió
Bay qua rừng thẳm lá thu rơi
Bay qua biển cuộn trào sóng trắng
Chao nghiêng vẫn cố giữ thăng bằng

Một chiều thu vắng, lá không rơi
Gió chỉ bay quanh một góc trời
Thấy cô nhạc sĩ ngồi soi bóng
Trên sông dòng nước lững lờ trôi

Khi cô chớp mắt, hồng đôi má
Cánh gió chao nghiêng trước tầm nhìn
Tên cô nhạc sĩ xanh màu chữ (Thanh Ngọc)
Đẹp rạng ngời như... ánh bình minh

Gió chẳng cần chi ngoài ước vọng
Được nghe cô hát… bốn mùa thơ
Nắng dãi mưa dầu, sương tuyết phủ
Tên cô... viết trên cánh gió chẳng phai mờ!

Gió Lãng Dzu



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả