THUYÊN MỤC


Thuyền xưa gỗ mục tơi.
Sóng vỗ vẫn không rời.
Mong sao chìm xuống vội.
Nhưng thuyền lặng lờ trôi.

Xa cách nhớ con trăng.
Kỷ niệm vết sâu hằn.
Trải bao mùa mưa nắng.
Chú Cuội giữa cung hằng


Tuổi thanh xuân hết rồi.
Như nước dạt bèo trôi
Bão chiều cơn gió nổi.
Cô đơn từng giọt rơi.

Thuyền cũ gỗ mục tơi.
Chông chênh chốn xa xôi.
Thuyền chưa chịu chìm vội.
Ngụp lặn giữa trùng khơi.

Những đêm trời không trăng.
Heo may về giá băng.
Trong đêm thèm giọt nắng.
Thuyền trôi cùng tháng năm.

Khi thuyền vỡ tan rồi.
Người ôm lấy mảnh trôi
Giữa màn đêm tăm tối .
Tiếng kêu cứu vang trời.

Đồng Văn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả