LỜI CHÀO VĨNH BIỆT
Vĩnh biệt chào anh với các con
Em xin anh hãy bớt đau buồn.
Dù chân không vững không cần dắt.
Em bước được mà chắc chắn hơn.
Vĩnh biệt chào anh với các con.
Từ nay em sẽ hết u buồn.
Không còn gánh nặng cho anh gánh.
Em bước một mình với gót son.
Vĩnh biệt chào anh với các con.
Chia tay vĩnh viễn xác không hồn .
Anh thôi vất vả thôi đưa đón.
Nếu nhớ tay làm dấu nụ hôn.
Vĩnh biệt chào anh với các con.
Nhớ lời em dặn chớ đau buồn .
Đời người ai cũng dù sau trước.
Tới lượt anh thì vắng dấu son.
Vĩnh biệt chào anh với các con .
Hãy vui mà sống bớt lo buồn .
Chân em đã vững chân em vững.
Những bước quay về với xóm thôn.
Vĩnh biệt anh ơi vĩnh biệt con !
Ngày Xuân tan tác hết hay còn .
Cố Vui mà sống dài lâu nhé.
Em vắng nhà mình vắng vẻ hơn.
Đồng Văn