Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Sợ
   ... Rồi 
          ... Em 
               ... Sẽ 
                  ... Quên
                           ... Thơ 

Nên em tìm chữ vẩn vơ… đôi vần.

Sáng Chủ Nhật, khói cà phê
Bay quanh một chút… rồi tản mác…

Nắng còn chưa tỉnh cơn mê
Gió đã… tung tăng giữa đất trời?

Em ngồi tựa cửa... 
             ... chẳng đợi ai đem mộng
Chỉ ngắm trời xanh với mây trôi…

Ngắm chán rồi, em đọc thơ...
Thơ Gió đọc hoài sao khó tưởng?
Tưởng hoài chẳng thấy bóng người xưa?
- Buồn chưa?
- Chưa buồn!

Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả