NGẬM NGÙI

 

Tháng chín ghé qua mang yêu thương

Nồng nàn trên khắp các nẻo đường

Cờ hoa rực đỏ hồn sông núi

Quện nắng Ba Đình vương ánh sương .

 

Anh bước trên con đường QuánThánh

Thoang thoảng xa đưa mùi sữa nồng

Nhớ em ... nhớ mùa Thu năm ấy

Chẳng biết em giờ ... đang nhớ không ?

 

Từ độ khoác trên vai áo lính

Bước chân ra khỏi nghiệp sách đèn

Nỗi nhớ từng đêm đâu thoải dứt

Nhưng vì ... anh biết ... chẳng thể xen ...!!!

 

... Bữa nay anh về ngang con ngõ

Tìm bóng em xưa cũ một thời

Gió đưa bước chân anh lạc lối

Vô miền ký ức vẫn nương khơi .

Anh thầm gọi tên em khe khẽ

Chỉ tiếng lá rơi ... không trả lời

Ngậm ngùi ... anh chạnh lòng khắc khoải

Lẽ nào ... câu hứa đã ... phai ... rơi ...???

 

(Sớm 12.9.2026)

Nguyễn Tâm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả