TÌM EM ... MỘNG CŨ
Vì đời nặng chữ bôn ba
Thành ra mộng kiếp đôi ta ngút ngàn
Huế còn nỗi nhớ miên man
Không em từ thủa cơ hàn anh đi ?
Sông Hương bữa đó thầm thì
Trường Tiền đứng lặng ... im ri ... ngỡ ngàng
Vỹ Dạ em thoáng mênh mang
Buồn len đáy mắt hai hàng nước rơi .
Bôn ba cuối đất cùng trời
Anh mong hai chữ đổi đời ... thế nhưng ...
Bao năm qua ... vẫn ngập ngừng
Lúc chìm lúc nổi ... dưng dưng ... nỗi sầu .
Hằn nguyên ký ức em sâu
Một lời hứa cũ trong đầu vẫn nương
Chiều nay ... vứt hết đoạn trường
Dừng chân chậm bước ... yêu thương trở về .
Núi Ngự một thủa si mê
Tìm em ... mộng cũ ... ước thề ... ta xây .
Đông Ba nắng gió phủ dầy
Thiên Mụ chuông vọng ... phút giây ... dáo tìm .
Tóc thề áo tím trong tim
Anh yêu một thủa ... đắm chìm ... nhưng đâu ...???
(17.06.2026)
(Nguyễn Tâm)