Gió Lãng Dzu
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Hái Sao Bắc Đẩu

Yêu sao cho cô nhạc sĩ say mê
Rót cung đàn mật ngọt vào ly cà phê đắng
Sáng mùa thu sương mù còn bãng lãng
Nghe khúc nhạc lòng… đời bỗng dưng vui

Khi thác bạc cuộn mình trong cung bậc
Lúc suối vàng êm chảy giữa dòng xanh
Đưa cơn mơ hồng theo mây trắng bay quanh
Cho giấc mộng chạm vào miền cổ tích

Nhắn mắt lại...  thấy trời đầy sao sáng
Ngân Hà nghiêng soi mắt biếc, môi cười
Gió hái xuống chùm sao Bắc Đẩu
Cài lên tóc cô... cho duyên thắm một đời

Nếu tiếng hát làm tim người thổn thức
Xin đừng làm tim Gió vỡ đôi 
Tim Gió vỡ đôi ? biết bắt ai đền ?
“ ...Biết cho ai biết, ai người biết cho... ”

Gió Lãng Dzu



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả