HAI MÙA THU
Ngoài kia
Lá vàng vẫn đang rơi
Anh bồi hồi nhớ về mùa Thu trước
Một mùa Thu mà anh không ngờ được
Em đã đến bên anh .
Bao tháng ngày êm ái quấn vây quanh
Nhưng ... cũng chính mùa Thu rồi lại mang em đi mất
Anh bàng hoàng
không hề tin
sự thật
Nhưng ... đúng rồi !
Chính xác !
Chẳng hề sai .
Tình yêu kia ... đâu phải sự khôi hài
Nhưng phải chăng tất cả đều giả dối ?
Cách một mùa Thu thôi ... mà lòng người thay đổi
Anh giận mình ... thêm chút ít ... giận ai !?
Lạy Chúa ban ơn ! Nhưng thế quá van lài
Anh trĩu lòng ... nghe nỗi buồn xâm chiếm .
Lặng lẽ anh đi ... trên con đường kỷ niệm
Đâu cái nhìn đằm thắm ... bờ môi ?
Tất cả đã xa ... Đã hết thật rồi
Ngoái đầu lại ... anh mỉm cười ... chua chát ...!!!
(29.08.2002)
Trích Lang bạt đường đời .
Nguyễn Tâm