Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Một Chút Vớ Va - Thêm Một Chút Vớ Vẩn!!

Đêm nay,
Tháng Chín ra đi, thơ sẽ buồn?
Em thì biết chắc, chẳng buồn đâu
Chia tay thời tiết từ muôn thuở
Buồn chỉ làm thơ mãi nhớ nhau.

Buồn chỉ làm thơ thêm… quyến rũ
Như môi hồng mấy vẫn cần son
Gió thổi qua thềm, nghe nói thế
Quạt cánh… để rơi chiếc lá non.

Em đem chiếc lá ép vào đây
Ghi dấu đêm nay Tháng Chín… bay… (về cội)

(Cội nguồn của Tháng Chín)
Cảnh cũ người xưa… chưa thay đổi
Đèn hoa giăng, yến tiệc…đã trưng bày
Đợi, đón Tháng Chín về cùng Gió heo may.

Nơi đây,
Sáng mai thức dậy, em sẽ thấy
Tháng Mười…  chờ em trước mái hiên hoa
Những nụ cúc vàng nở rộ từ đêm qua.

Thì ra… em chưa bao giờ biết nói ngoa:
- Một Chiếc Lá, một cơn Gió thoảng
Tình cờ thôi mà có một mái nhà...
…
Từ hôm ấy… Vườn Gió đầy hoa lá
Đẹp như Vườn Trăng sáng của Hằng Nga.

Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả