NƠI CÔ VỀ
Nơi cô về... có dòng sông xanh
Có cầu vồng bắc ngang trời mộng
Có mây vàng trôi qua rất chậm
Gió bạc màu theo những chiều êm
Nơi cô về... hoa vừa hé nụ
Giọt sương còn long lanh trên lá
Bàn tay Ngọc chạm phím đàn… rung nhẹ
Một cung tơ lay động... giải Ngân Hà
Nơi cô về… trăng thanh bên cửa
Soi dáng liễu nghiêng xuống rèm thưa
Tiếng thời gian rót vào đêm dịu ngọt
Tình cho thơ vẫn nguyên vẹn như xưa
Nơi cô về … Gió vi vu ngoài hiên nhớ
Lá reo vui trong nắng cuối ngày
Cây đàn cũ đôi tay ngà đánh thức
Nhạc và Thơ cùng hát... Khúc Xum Vầy
Gió Lãng Dzu