THÁNG MƯỜI


Bây giờ là tháng mười.
Cúc đã nở rộ rồi.
Rừng phong đang thay áo.
Hoa cỏ sầu thôi tươi.

Tháng mười ta sinh nhật.
Lại thêm một tuổi già.
Nỗi buồn là sự thật.
Ta chúc mừng cho ta.

Tháng mười vàng hoa cúc.
Thơm nức đóa quỳnh hương.
Dã quỳ đồi vàng rực..
Hoa cải trắng ven đường.

Tháng mười gió heo may.
Chiếc lá vàng vội bay.
Tháng mười ta khoác áo,
Ngại để hở bờ vai.

Tháng mười ngày ngắn lại,
Đêm tháng mười thêm dài.
Hương chiều bay ngai ngái.
Ta đội mũ bịt tai.

Tháng mười trời vào thu.
Sáng đất trời âm u.
Chiều sầu nên mau tối
Khuya giăng chút sương mù.

Tháng mười trời ngái ngủ.
Xám xám kéo mây chì.
Tháng mười người nhắn nhủ.
Sáng dậy chớ vôi đi.

Tháng mười lễ ma quái.
Cho bày trẻ ăn xin.
Làm người già lo ngại .
Đành đóng cửa im lìm .

Vật vờ trái bí đỏ.
Người làm giả đầu lâu.
Hồn của ai trong đó.
Có hù dọa ai đâu .

Ta không mong tháng mười,
Nhưng vòng quay đất trời.
Chả ai được từ chối.
Dù chẳng gọi chẳng mời

Đồng Văn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả