ĐÊMTHÁNGMƯỜI

 

Đêm tháng 10 trời thật mênh mang

Chỉ có mấy vì sao lẻ noi chiếu sáng

Cuối trời xa là khoảng không gian bảng lảng

Tiếng ếch kêu hòa lẫn tiếng côn trùng .

Bầy chim ăn đêm

dáo dác

tìm nhau

bay lung tung

Nằm không ngủ được … tôi ra ngoài thả bộ .

Tâm hồn trôi theo muôn ngàn cánh gió

Quện hương thơm dào dạt của ruộng đồng

Tôi nghĩ gì ? Ai có biết không ???

Thôi … không biết … là hay hơn cả

Tôi cứ đi … đi theo ngàn hoa lá

Đang gọi tôi … giữa những áng mây trời .

(Đây phải chăng … là ước muốn của tôi ??!)

Chúng cứ đến rồi đi bất chợt

Có những khi … tôi nghĩ gì … chả biết …???

 

2006

Nguyễn Tâm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả