TẠI ANH HAY TẠI EM
Đêm nay trời trở lạnh
Thu lại đang về rồi
Bầu trời đêm buồn quá
Em nhìn ra bồi hồi .
...
Những vì sao đơn độc
Không có trăng tôn vinh
Cũng như em buồn vậy
Không có anh bên mình .
...
Ngày xưa anh thường nói :
"Em ngốc nghếch vụng về"
Chẳng nhìn anh , chẳng nói
Em giận ... buồn anh ghê!
...
Anh vẫn luôn là vậy
Chọc cho em giận rồi
Lại tỉnh bơ xin lỗi
Đứng nhìn em ... cười thôi .
...
... Nhưng bây giờ đã hết
Tất cả hết thật rồi
Anh như là cánh bướm
Bay tìm hoa xa xôi .
...
Em đánh rơi hạnh phúc
Tại anh hay tại em
Em chưa trả lời được
Vẫn rùng rằng ... lặng xem ...!??
(06.2002)
Nguyễn Tâm