Hương Xưa Thổi Nhẹ Vào Tim
Nếu bảo rằng Thơ không mê Nhạc
Thì Thơ đang nói dối mà thôi
Dối được bao người, Thơ cứ dối
Làm sao dối được trái tim tôi
Nhạc vừa cất tiếng dịu dàng
Thơ chơi vơi giữa cung đàn... du dương
Chạm vào một thoáng vấn vương
Mà nghe nhức nhối... vết thương sắp lành
Thơ mê Nhạc tự bao giờ?
Từ khi trầu biết mê cau?
Hay Thơ mê Nhạc
Như yêu mê thuở ban đẩu?
Như lân mê pháo, như cau mê trầu?
Gió Ơi... thổi nhẹ hương xưa
Bay vào phím Nhạc cho vừa... dịu êm
Đừng làm suối tóc chao nghiêng
Chỉ làm má lúm đồng tiền... khoe duyên
Gió Lãng Dzu