HOÀNG HÔN TRÊN ĐẢO XA
Sóng biển lân tinh chạnh xót lòng.
Chia hai con nước ở đầu sông.
Phù sa chuyển tải ra hoang đảo.
Tiếng hát ru con thuở bế bồng .
Lưu lạc bao năm giữa biển hồ.
Sóng dồn dập vỗ trái tim thơ.
Ghép vần so vận chiều tan vỡ.
Tiếc nuối tô màu tóc bạc phơ.
Nhấp nhô sóng đẩy nước buông trôi.
Vỗ cánh chim bay tới cuối trời.
Mảnh đảo hoàng hôn người cúi xuống.
Ánh trăng nhàu nát giọng ai cười.
Viễn xứ thân trai Chẳng trở về.
Không hề ủy mị với câu thề.
Quê nhà lòng mẹ như triều sóng.
Mong mỏi chờ con quay lại quê .
Đồng Văn