Sao ...
(Tặng 4 cô bạn nhỏ của tôi .. Lối nhỏ, Khúc Thụy du, Dòng suối nhỏ và Lá cuối thu)
Sao em dấu nỗi buồn vào sâu thẳm
Gắng gượng cười rồi lặng cắn bờ môi
Lá xơ xác rụng cuối mùa câm nín
Phủ vơi đầy lối nhỏ em tôi
Sao em khóc một mình trong bóng tối
Khúc Thụy du lạc lõng ở phương nào
Mà con suối quặn mình nghe thổn thức
Quá khứ muộn màng trĩu nặng ngày sau
Anh vật lộn giữa dòng đời chật chội
Chẳng kịp soi vào ngõ vắng hồn em
Chỉ đưa tay nhẹ lau bên vành mắt
Để lệ buồn không nhỏ xuống mỗi đêm
Đừng em nhé, đừng bao giờ đánh mất
Những tin yêu thủa chập chững vào đời
Đừng em nhé, đừng bao giờ ngoảnh mặt
Mà thu về hờ hững giọt sương rơi ...
Đà lạt 13/7/2002