MUỘN

 

Không hẹn trước

Những cơn mưa tháng 6

Từng giọt sầu nhỏ xuống trái tim em

Mưa ướt sũng ùa vào vùng kỷ niệm

Nơi có bóng hình một người 

                   em đang cố tìm quên .

 

Mưa vô tình kéo dài ra nỗi nhớ

Nghẹn đắng lòng em cứ dâng lên

Những ngày xưa em không dù , không nón

Dưới mưa vì có anh kề bên .

 

Mẹ mắng bảo : "Lãng mạn rồi sẽ khổ"

Còn anh cười : "Bướng bỉnh quá mèo con !"

Em cong môi . Anh dỗ dành năn nỉ

Chẳng nói một lời ... vì em còn giận hờn .

 

"Tình yêu đẹp ... nhưng ai ngờ anh nhỉ ?"

Khi em hay thì đã quá muộn rồi

Em đã khóc ... khóc cho sự khờ dại

Nhưng được gì ? Chỉ thêm tủi ... mà thôi ...!!!

(28.08.2002)

Nguyễn Tâm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả