Mê Thơ? Hay Mê Người Gieo Thơ?
Cà phê đã hết tự bao giờ
Câu hỏi còn làm em ngẩn ngơ
Không thể ngẩn ngơ thêm được nữa
Em tìm đọc lại... mấy bài thơ
Trong thơ, thấp thoáng bóng người gieo
Em thấy mây bay gió đuổi theo
Thấy cả ông Tơ ngồi kéo sợi...(tơ hồng)
Cho bà Nguyệt... cột lại, đem treo
Đem treo lên những nhánh cây đời
Từng cặp, từng đôi... khó tách rời...
...
Thấy Lá đong đưa trên Chuông Gió
Thấy da trời tím lúc... chiều rơi...
....
Câu hỏi? hãy nghe em trả lời
Mê thơ, mê nhất, dĩ nhiên rồi
(Em hổng dám mê người gieo thơ)
...
- "Dò sông dò biển dễ dò
Nào ai lấy thước mà đo lòng người" gieo thơ (Ca Dao)
Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)
