
GIANG HỒ
Anh kể em nghe những bến sông.
Bến nào vẩn đục bến nào trong.
Hoa bèo tim tím trôi lên xuống.
Chẳng ngại mưa rào hoặc bão giông.
Những chiếc thuyền đi đến cuối trời.
Kiên Hưng Tắc Cậu đạn bom rơi.
Dòng sông Cái Lớn về Chương Thiện.
Mìn bẫy giăng đầy ngăn cách đôi.
U Minh xấm sét sắc như dao.
Miệt Thứ xem ra chẳng ngọt ngào.
Biệt Nhị tan phèn màu nước đỏ.
Thới Bình lời nguyện gặp ba đào*.
Qua sông Ông Đốc buổi trăng nghiêng.
Rượu đế nước dừa của tháng Giêng.
Nón sắt còn hơi thằng bạn cũ.
Tỉnh say một giấc thỏa tình riêng
Đồng Văn
*
Thới bình về dễ khó đi,
Trai thì cụt cẳng gái thì trôi sông
(CD)