LẠIBUỒN
Anh lại buồn … khi nghĩ về ngày ấy
Hai mấy năm … cả khoảng thời gian dài
Bảo bớt bớt … cho nỗi đau vơi dịu
Mà sâu lòng … nỗi nhớ chẳng chịu phai .
Vẫn cứ biết … cát bụi về cát bụi
Sao đắng cay … hoài hiện những khi ngồi
Trầm tư ngẫm … bao điều qua rồi đến
Lại chạnh vùng … ký ức cũ bung trôi .
Không trách tội … bởi ai nào có lỗi
Tiếc thanh xuân … em phơi phới xanh ngời
Buổi ra đi … tính toan bao ước vọng
Chưa hoàn thành chạm đích đã loang rơi .
Cái chớp mắt … nhanh thôi … đày day dứt
Em an nhiên … cùng mây trắng song hành
Để thế gian … bao sầu thương khắc khoải
Mỗi năm về … thêm nhói … trái tim anh .
(23.10.2026)
Nguyễn Tâm