Để em thấy

Hôm nay em đã rỏ
Hạnh phúc đời người tìm kiếm đâu xa
Mà lúc nào nó cũng ở quanh ta
Chỉ là ta không muốn nhìn thấy nó

Em,
Hạnh phúc thì cho dù là lớn nhỏ
Cũng giúp ta tìm lại được nụ cười
Vẽ nét son hồng thắm lại làn môi
Ướp hương bưởi đầu mùa lên suối tóc

Ấm lại bàn tay giáng kiều ngà ngọc
Mở đường tương lai huyền diệu thênh thang
Bằng con tim chưa từng biết muộn màng
Bằng niềm tin sống cuộc đời đáng sống

Bằng tất cả ước mơ và hy vọng
Cho ta và cho cả người ta yêu
Để em thấy
Ôm muộn phiền ... hoang phí biết bao nhiêu


Thiên Hùng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả