Vết chân trên cổ thành

Ðã bao người qua đây
Những vết chân lưu đày
Mang dấu xưa hoài cổ
Trên lá phong phủ dầy

Bao thời đại đã qua
Trên sóng lá nhạt nhòa
Những nốt nhạc bay xa
Mỗi vết chân, lời ca

Có một lần đi qua
Ôi gót chân thật thà
Một lần còn rất trẻ
Ngông cuồng như chiếc lá

Rồi tuổi ngông qua nhanh
Vết chân trên cổ thành
Cùng nốt nhạc trên lá
Cùng lời ca mong manh

Nhũng chiếc lá phủ dầy
Hồn trinh nữ đâu đây
Nghe gió hờn trong lá
Trên không mây vẫn bay.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả