Vì Sao
Tôi muốn cắt ngón tay
Cho nỗi buồn tuôn chảy
Cho tim hãy thôi trào
Cho lòng bớt em em
Vậy thật rồi
Em trỗi bước ra đi
Bao đêm anh thức trong ác mộng
Nguyện cầu những tiếng gõ nấc thang
Tiếng ríu rít của nhóc rô
Tiếng bao dung của chị Hằng
Thấp sáng lại bóng đêm
Bao đêm rồi em ạ
Cứ nửa đêm trời lại mất điện
Thật đấy
Bóng tối
ụp xuống giữa đêm khuya thấp thỏm
Giữa giằng xé và phán xét
gióng lên quãng đời phía trước
Đêm tối và bão giông.
Hình như em và tất cả
quyết tâm trừng phạt
một tội đồ
Từng tiếng gõ của thinh lặng và ngóng trông
Vang võ từng lời định tội
Một tội danh không có hình hài
Một mối tình bất chấp, chông chênh
Đổ nhào trên những phán quyết
Trên bình minh những hoa và cỏ
Không dấu vết của thô lỗ, cộc cằn
Và những bấp bênh dậy sóng
Cơn gió bấc không đủ đưa trăng về hơp phố
Tương lai mịt mù làm sao có chỗ ru em
Đời em cần những ban mai trải dài đại lộ
Những ngọt ngào êm ái những giác quan
Trước mắt kia một bông hồng thắm
Một thềm hoa của nắng của bình minh
Và còn nữa những tin nhắn đường mật
Của ai đó ru trước giấc mơ
Như định mệnh
Anh loay hoay giữa
Bóng tối và bế tắc
Hằn thù và đay nghiến
Bất lực võ vàng tiếng chân em
Mãi ám ảnh những tội đồ
những lời đường mật
những vuốt ve
trong máy của em
Trái tim anh khủng bố
Những câu hỏi, những câu hỏi
Vì sao em đi