Thầm gọi tên em
Rứa là đã mấy muà lá rụng
Mấy mùa trăng thấm thoắt qua mau
Và ngày dài với những đêm thâu
Anh thầm gọi tên em trong nỗi nhớ ...
Nhớ da diết buổi tưụ trường năm đó
Làm quen em trong rất ngỡ ngàng
Chốn Thu về sao chợt thấy xốn xang
Ôi thương nhớ qua nụ cười tiếng thở ...
Rồi kỷ niệm những chiều mưa đổ
Có bóng em chung nón che mưa
Khúc nhạc sầu qua bản nhạc "Diễm xưa"
Ta chợt hiểu tình yêu là thế đó ...
Nhớ biết mấy những lần gặp gỡ
Dưới hàng me có dáng em gầy
Gió Thu về đùa nhẹ tóc em bay
Vậy cũng đủ để hồn anh đắm đuối ...
Nhớ biết mấy lần gặp em khi cuối
Đau xé lòng lệ nhỏ đọng bờ mi
Để muôn đơì anh khắc chữ biệt ly
Vì ngịch cảnh hai ta đành nghẹn lối ... !!!
20.jan.91