Bài T. H. thứ 85 (Bây giờ vẫn thế)
Vầng trăng của người-muôn đời chỉ nửa *
vầng trăng riêng tôi dấu mãi vẫn tròn
để Thu êm qua theo chân lời hứa
năm tháng không làm phai nhạt sắc son .
Từ cây buông mình rơi buồn chiếc lá
sương đêm giăng giăng lối cỏ vô tình
màu trăng trong xanh giữa lòng phố lạ
lẩn khuất đâu đây với một dáng hình .
Từ mây vô tình cơn mưa ngang lối
giọt thấm tương tư, giọt nhớ đọng sầu
để trăng tôi đi chìm vào bóng tối
lặng lẽ chim Di mỏi cánh về đâu .
Vầng trăng riêng tôi muôn đời vẫn thế
lung linh treo ngiêng soi dấu cuộc đời
như em trong tôi bây giờ vẫn thế
bao tin yêu xưa không lúc nào vơi .
* Mượn ý của HV trong bài Trăng nửa vầng.
Oct .31-03