Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ngày cuối tháng mười

Hôm nay ngày cuối tháng mười
dấu đau thương lại tôi cười với Thu
bên ngoài mây xám giăng mù
gió mang xác lá lời ru não nùng .
Tôi tìm lại giấc tương phùng
thiên thần bay đến chúc mừng ngày vui .
Dẫu trong tôi có ngậm ngùi
dẫu đời sống có ngược xuôi thế nào .

Hôm nay tôi dấu thương đau
đoá hồng đỏ thắm (như) máu đào tặng em
Mỗi năm lại một tuổi thêm
mỗi năm đành phải mất em dần dần
như tên lãng tử lê chân
đi tìm hạnh phúc ngỡ gần mà xa .



Oct .31-03


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả