Nếu Như Anh ...
Nếu như anh ... là dòng sông nho nhỏ
Em nguyện làm nhánh cỏ trôi trên sông
Ráng chiều Thu, ta cùng ngắm mây hồng
Cơn gió thoảng ru tình nồng mộng ảo
Nếu như anh ... giọt nắng hừng đông toả
Em nguyện làm mây trắng giữa trời xanh
Tô cho đời ngàn vẻ đẹp như tranh
Và tình yêu chúng mình thêm rực rỡ
Nếu như anh ... ngọn sóng triều biển cả
Em nguyện làm bờ cát nhỏ nhen thôi
Sóng vỗ về, ôm cát vào lòng khơi
Tình siết chặt không rời xa ly tấc
Nếu như anh ... chiếc bóng bên em thật
Thì đời em ... hạnh phúc lắm anh ơi!
Những giọt sầu sẽ chẳng bao giờ rơi
Ngời mắt biếc, nụ cười tươi, môi thắm!
Tình ai sưởi ấm vào tim ?
Trùng trùng xa cách vẫn mềm nhớ nhung...
10.31.03