Tình Như Gió Mây

Anh là ngọn gió lang thang
Em là mây trắng giăng ngang lưng trời
Cả hai thoáng nhẹ lướt trôi
Anh mang gió thổi mây dời đi đâu?

Cụm mây bay khuất giang đầu
Gió buồn đứng lặng canh thâu thẫn thờ
Đôi ta chẳng thể hẹn hò
Cứ theo đuổi bắt dấu mờ tình phai

Gió hờn xoáy lốc cuồng quay
Cho mây mờ nhạt dáng gầy hắt hiu
Không gian ảm đạm mưa chiều
Làm sao xoá được tình yêu chúng mình

Mây ngừng dáng mỏng hiền xinh
Để cho ngọn gió lặng thinh mất hồn
Nhìn nhau một phút xôn xao
Gió mây quyện lại cuốn tròn đời nhau

Như Ly




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả