GỬI NGƯỜI
"Nguời chờ bên cửa dạ mênh mang"
Làm cho chủ Quán bỗng bâng khuâng .
Trời không thêu nắng bên sông vắng ,
Lòng cũng buồn theo lá úa vàng .
Hỡi khách đường xa,hãy ghé thăm .
Bá Nha mong mỏi gặp tri âm .
Tử kỳ dù ở trong hang động ,
Vẫn lắng tai nghe tiếng gọi thầm .
Tri kỷ,tri âm có mấy người .
Tìm hoài,chỉ có gió mây trôi .
Con thuyền định mệnh còn xa bến ,
Nghe gió hờn vang,thấu tận trời !
Chủ Quán Bên Sông vẫn còn đây .
Vẫn vào thăm Quán Hẹn mỗi ngày .
Vẫn chờ ai dán câu thơ nhớ ,
Hồn chìm theo sóng vỗ,mơ say .
HONG VU LAN NHI
--------------------------------------------------------------------------------
10/2/03