TÌNH BÊN SÔNG
Trên con đuờng mòn,lối quanh co .
Hai bên,lau sậy phủ ven bờ .
Nắng chiều hiu hắt trên sông vắng .
Nhà ai khói bếp toả sưong mờ .
Có một người đang lầm lũi đi .
Tâm tư chẳng biết nghĩ suy gì ?
Đăm chiêu hiện rõ trên khuôn mặt ,
Ngước mắt nhìn trời ,cũng lắm khi .
Lữ khách hình như đã một lần ,
Ghé vào Quán Hẹn ,tạm dừng chân .
Trầm ngâm bên tách cà phê đắng .
Rũ áo phong suơng ,phủi bụi trần .
Khách đã ngồi đây ,cả tuần nay .
Mỗi chiều,lữ khách ngắm mây bay ,
Điếu thuốc trên môi còn cháy dở ,
Khói quyện theo vòng,toả ngất ngây .
Khách đã nhìn theo bóng dáng gầy
Của cô chủ Quán ,thấy lòng say .
Cô cuời,nét dịu buồn vô tả ,
Buồn nhất là ánh mắt chiều nay .
Khách vẫn lặng im ,chẳng nói năng .
Nhìn ra sông vắng,chiếc đò ngang ,
Cô lái đò quen đang rước khách .
Trong khi nắng chiếu toả tơ vàng .
Rồi khách ra đi chẳng một lời .
Dòng sông lờ lững vẫn buông trôi .
Nắng vàng vẫn toả trên bờ vắng .
Đâu biết bên sông thiếu một người .
Dán trên bức vách một bài thơ .
Đâu dám cùng ai hẹn đợi chờ .
Tiếng bước thời gian ,hơi thở nhẹ ,
Như là tiếng gọi giữa cơn mơ .
Hôm nay,khách lạ đã trở về .
Bước vào Quán Hẹn lúc trời khuya .
Cửa chỉ khép hờ ,then không đóng ,
Khách buồn,trời đất cũng bơ vơ !
HONG VU LAN NHI
10/6/03