Hồng Vũ Lan Nhi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TƯỞNG NHƯ RẰNG ...

Tưởng như rằng đã gặp Người .
Tưởng như gặp đuợc nửa đời của nhau .
Tim vui rộn rã làm sao ,
Đã dành cho hết Tình yêu cuối đời.

Thế nhưng,Tình chỉ nửa vời ,
Như con đò lạc dòng khơi,lạc bờ .
Sông sâu nuớc chảy hững hờ ,
Trăm năm bến cũ đợi chờ ...hoài công !

Thì thôi ,bèo lại trôi sông .
Thôi thì Tình lại cô đơn một trời .
Nửa vui,xin trả lại Nguời .
Nửa buồn dấu kín ...một đời ,trong Tim .


HONG VU LAN NHI
8/1/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả