THÀ LÀM .........
Thà làm viên đá âm thầm
Nằm sâu đáy biển ngấm ngầm chờ ai
Thà rằng như hạt mưa bay
Rơi theo cơn gió ướt vai người tình
Thà làm trăng sáng lung linh
Đêm rằm soi sáng bóng in xuống trần
Thà làm dạ lý ngoài sân
Đêm về hoa nở muôn phần ngát hương
Thà làm phượng vỹ bên đường
Mùa hè đỏ thắm luyến thương học trò
Thà làm chim hót líu lo
Suốt ngày bay lượn không lo việc đời
Thà làm thông đứng giữa trời
Bốn mùa sương phủ tuyết rơi không màng
Thà làm cơn gió lang thang
Tìm nơi nóng bức làm nang mát người
Thà làm một áng mây trôi
Bềnh bồng phiêu lãng giữa trời mênh mang
Thà làm tia nắng xuân vàng
Đem về ấm ấp xua tan đêm buồn
Thà làm hoa mọc trong vườn
Góp phần tô điểm sắc hương cho đời
Còn hơn làm kiếp con người
Sanh già bịnh tử một thời đa đoan
Tuổi thơ cho đến ngày tàn
Niềm vui không trọn buồn mang quá nhiều
.......................thuthu...................
01-11-2003