Hồng Vũ Lan Nhi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NỖI NHỚ MÊNH MANG

Chúng mình xa cách muôn trùng .
Lời thơ xoa dịu nỗi lòng hắt hiu .
Biết không Anh,đã bao chiều,
Em lang thang giữa tịch liêu đất trời

Nhớ Anh ,nhớ quá đi thôi ,
Nhớ Anh chất ngất một thời đam mê .
Một thời sầu khổ ủ ê
Chỉ vì Anh đã quên về lối xưa .

Sáng nay trời lất phất mưa .
Chuông giáo đuờng đổ...Ai đưa Em vào ?
Ngày xưa Anh buớc theo sau
Hai đứa quỳ gối bên nhau nguyện cầu .

Giờ Anh đành bỏ Em sao ?
Một mình đi lễ ,lòng đau đớn lòng .
Nhìn lên Thánh Giá bâng khuâng
Hỏi thầm Chúa hỡi,Nguời Thương nơi nào ?

HONG VU LAN NHI
10/2/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả