Giấc mộng đêm qua
Mặt trời lặn đưa ta vào giấc ngủ
Tiếng mưa rào làm giấc ngủ thêm say
Ánh trăng đêm, mây che khuất đêm nay
Hay trăng lạnh bỏ ta đi ngủ sớm
Nếu đêm nay ta đi vào cõi mộng
Ta đi tìm về nguyên thủy ngàn xưa
Hỏi tại sao ta sống kiếp sống thừa
Khi thế gian còn mang nhiều tội lỗi
Có thêm ta lại càng thêm sinh tội
Thế gian này ai sám hối cho ai
Bước trần gian ta đến trắng hai tay
Khi ta về vẫn hai bàn tay trắng
Kiếp nhân sinh là tiếng cười quá ngắn
Quả đất này rồi có cũng như không
Chiếc lá kia rã mục cuốn theo dòng
Ta theo lá ,tan dần vào cõi chết ...
Nov/ 2