Có Ai

Có ai nhìn tóc em bay
Có ai đón bước chiều nay em về
Ngày Đông giá lạnh lê thê...
Có ai ấp ủ nằm kề bên em
Cùng chung chiếu ấm chăn êm
Cùng chung giấc ngủ êm đềm vào mơ
Có ai buông phím dây tơ
Tình tang réo rắt hồn thơ nhẹ nhàng
Có ai dệt sợi tơ vàng
Làm chăn em đắp ,làm hàng em may
Tơ trời ai thổi mà bay
Duyên em ai biết có ngày gặp Anh
Xin Trời cho gió thổi nhanh
Cho sao rơi rụng kết thành vòng hoa
Quà em ,anh để riêng ra
Một vòng hoa cưới kết hoa sao trời
Anh mua được tiếng em cười
Anh mua được cả một người ,anh mơ..




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả