Ngày Em Về ...
Em về qua bến trời mưa nhẹ
Lất phất rơi từng giọt nhớ thương
Văng vẳng bờ xa lời hát dạo
Tình ca ngày ấy buốt đau lòng
Ngập ngừng chân bước ngang qua cổng
Hàng giậu xưa người có đợi mong
Chút nắng còn vương đầu khóm trúc
Hoàng hôn ẩn hiện gió trôi đồng
Ngẩn ngơ nhìn lại hàng cau rũ
Xao xuyến tràn dâng nẻo quạnh không
Nước mắt buồn rơi lời nhắn gởi
Tình em theo mãi bước phiêu bồng
Người đi gói trọn niềm đau xót
Dầu dãi phong trần mặc gió sương
Thổn thức từng cơn dòng kỷ niệm
Về đâu người hỡi ...Lệ sầu vương ...?