Hà Nội Mùa Thu
Hà Nội đây! mùa thu vừa chín tới
Hoa Sữa trắng thơm thơm con phố chiều
Gió mơn man, tan tác cánh hoa Phượng
Em tan trường làn tóc xõa thân yêu
Chiều Hồ Tây dìu dặt tiếng vỹ cầm
Sóng xô bờ dạt dào những thanh âm
Về tổ ấm xôn xao tiếng chim gọi
Tôi, lòng nghe tiếng thổn thức âm thầm
Chắc vì Thu nên tôi vẫn còn đây
Lá rụng rơi gợi nhớ những tháng ngày
Lời yêu đầu tôi trao bên lối nhỏ
Má ửng hồng, mắt em hiền thơ ngây
Vết chân xưa đâu còn trên lối nhỏ
Tôi mình tôi ngồi nhặt lá thu bay
Tìm hương xưa ấp ủ dưới tàng cây
Ôi, kỷ niệm ngày tháng êm đềm lằm!
Tôi về đây giữa thu lòng chìm đắm
Em xa rồi mùa thu cũng ra đi
Thu trở lại, kỷ niệm vẫn tồn tại
Tôi và em người đôi ngã, biệt ly.
11-02-2003