Tuổi dại khờ

Kỷ niệm đầu sao mãi vấn vương
Mùa Thu năm ấy buổi tưụ trường
Gặp người thiếu nữ ngây thơ ấy
Nghe hồn mang nặng mối sầu thương ...

Thương con đường nhỏ mái trường xưa
Mái ngói xanh rêu buị phủ mờ
Lẫn tiếng cười vang trong nắng sớm
Cùng tà áo trắng dáng ngây thơ ...

Cô bé ngày xưa cô bé thơ
Tóc dài buông thả mắt huyền mơ
Nụ cười chứa đựng niềm âu yếm
Khiến lũ trai làng mãi ngẩn ngơ ...

Nhưng rồi năm ấy mùa ly loạn
Em đã ra đi một chiều mưa
Khi hoàng hôn tím buồn giăng khắp
Và một trời thương nhớ khôn nguôi ...

Anh vẫn ngồi đây nghe kỷ niệm
Cùng theo năm tháng gói tâm tư
Gửi hồn theo gió về quê cũ
Một khối tình si : "tuổi dại khờ" ...!!!


Thu 91




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả