Nhớ Mẹ
Mười đưá con khờ dại
Tuổi đời san sát nhau
Ngây thơ con đâu biết
Mẹ lo bạc mái đầu
Trong vòng tay của Mẹ
Được che chở yêu thương
Mẹ ngược xuôi vất vả
Ôi sức mạnh phi thường
Mẹ là cây bóng mát
Toả xuống cho đời con
Những bước đi chập chững
Mẹ diù dắt vuông tròn
Chín đứa giờ viễn xứ
Trên đất khách tha phương
Còn một chị ở lại
Cho Mẹ chút vấn vương
Nỗi nhớ con chồng chất
Gạt nước mắt đêm thâu
Mẹ giờ yên lòng đất
Chẳng gặp hồn quặn đau
Giaó đường chiều im lặng
Quỳ trong góc nhà thờ
Chuá trên thập tự giá
Ngài có thấy bơ vơ
Sao con buồn lạc lõng
Như thiếu một cáí gì
Từ khi đờì mất Mẹ
Đêm trở giấc ướt mi
Như Ly