Em...

Em hiển hiện giữa cuộc đời rất thật
Chiều nắng đổ về em có chợt vui
Lái xe trên xa lộ giữa giòng người
Từng bài nhạc ru qua đời em đó

Thành phố hôm nay gió về thật lạ
Từng chiếc lá vàng bay phủ tóc êm
Để cho ai vuốt tóc mượt mà thêm
Thật ẻo lả vui thêm ngày con gái

Mây kéo về theo từng cơn mưa đổ
Nỗi nhớ nào hờ hững vướng trên tay
Hãy thả đi theo từng chiếc lá bay
Đừng để những giọt lệ cay vương vấn

Em hiển hiện giữa cuộc đời rất thật
Có biết rằng một ánh mắt dõi trông theo??? ...

3/11/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả