Hồng Vũ Lan Nhi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


HỒI ÂM






Cám ơn nguời,tên Lung Tung Lắm
Đã có những vần thơ hỏi thăm .
Nhờ Trời ,sức khoẻ coi như tốt ,
Miếng ăn ,giấc ngủ, vẫn còn ham.

Mỗi tuần,ba buổi trông nom cháu
Việc nhà,vườn tược,cũng loanh quanh ...
Trẻ,già bách bộ ngoài sân vắng ,
Nhìn cây lá úa ,xác xơ cành .

Cháu giúp Bà,vặn nuớc tưới cây .
Bà còn mê mải ngắm trời mây ,
Thả hồn về chuỗi đời xưa cũ
Tiếc nuối làm sao,những tháng ngày.

Nhìn cháu ,lòng Bà bỗng nhói đau .
Thơ ngây,vùn vụt cuốn trôi mau .
Để giờ,tuổi chất cao như núi ,
Sầu đã giăng đầy,trong mắt sâu .

Thôi nhé ,thơ anh,viết trả lời
Mà sao lòng dạ cứ chơi vơi ...
Cũng may,có bạn bè thăm hỏi ,
Năm tháng qua đi,bớt ngậm ngùi .


HONG VU LAN NHI
9/30/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả