Hồng Vũ Lan Nhi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA



Có ai hay chỉ mình tôi
Đêm khuya ra đứng giữa trời, ngắm trăng
Mênh mông, bát ngát, mênh mang
Lòng tôi nặng trĩu buồn tràn hồn đau

Không mơ phú qúy sang giàu
Chỉ hoài tìm kiếm tình yêu cuối đời
Tôi đi, đi khắp vùng trời ...
Tìm trong sóng nước biển khơi dạt dào

Nhưng nào có thấy ai đâu ?
Rùng mình gió lạnh thấm vào tim côi
Bóng xưa, mất hút trong đời
Tình nay cũng chỉ chơi vơi theo dòng

Vẫn hoài mơ . Vẫn hoài mong
Thiết tha nỗi nhớ, bềnh bồng nỗi quên
Quên đi vạn nỗi buồn phiền
Và quên luôn cả cái duyên không về

Một mình ôm mối buồn khuya
Mơ về một thoáng hương xưa ngậm ngùi

Hồng Vũ Lan Nhi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả