LÀM SAO MÀ HIỂU ÐƯỢC


Làm sao mà hiểu được
Vì đâu ta chia lìa
Tình mình như hạt nước
Tan biến dưới nắng hè

Làm sao mà hiểu được
Tiếng nấc nghẹn âm thầm
Ðường đời ai biết trước
Ðể tránh những bước lầm

Thuyền tình giữa dòng sông
Khắc khoải con nước ròng
Chênh vênh trên bờ cạn
Chèo chống hỏi được không

Diều tình bay nhẹ cao
Chao đảo ngọn gió gào
Giây neo chợt phăng đứt
Ðâm xuống rách nát nhàu

Làm sao mà hiểu được
Chưa vui đã ngập sầu
Ðường tình ai đi thuộc
Tránh lạc bãy thương đau




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả