Mưa Sầu

Mưa măi mưa ...
Trút từng hạt lưa thưa bên song cửa
Ai đợi mà chờ?
Ai trông mà ngóng?
Mưa cứ mưa ...
Giọt hiu hắt rẽ dòng
Thơ chợt khóc!
Úp mặt vào tay
Trốn tiếng hao gầy
Mưa sa gợi nhớ quắt quay
Xé ḷòng
Đau thắt
Đắng cay vỡ đầy ....

Chốn xa vời có đôi mắt buồn vời vời
Ngẩn ngơ t́ìm vết tích dấu yêu xưa
Có đôi môi thầm gọi dưới hiên mưa
Lời e ấp tên người pha chuỗi nhớ

Ve vuốt sợi mềm mây rối sầu bở ngỡ
Giọt nóng vô tình chảy mòn phiến tâm tư
Có tiếng thở dài lẽn vào khoảng hao hư
Nghe phiền muộn về trong đôi mắt đỏ ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả