NẾU ANH THẤY
Nếu Anh thấy cuộc đời đáng chán.
Dặm đuờng dài,ngựa nản chân bon .
Mắt trong mắt,vẫn mỏi mòn .
Tay trong tay,vẫn thấy còn cách xa .
Nếu Anh thấy,nhạt nhoà bóng cũ .
Kỷ niệm xưa, quá khứ hiện về ,
Vẫn còn chất ngất đam mê ,
Giấc mơ thiên cổ lê thê khổ sầu .
Nếu Anh thấy,lòng đau như cắt
Khi Tình xưa lạc mất trong Tim .
Nhìn lên cao ,giấc mộng chìm ,
Một vầng trăng khuyết ,đứng im,rũ sầu !
Nếu Anh thấy mất nhau là khổ,
Đành vậy thôi,tình dở dang rồi .
Mỗi khi nhìn lá vàng rơi ,
Mùa Thu xứ lạ,có nguời nhớ Anh !
HONG VU LAN NHI
8/29/03