Khóc tình
Ta thắp nến khóc tình yêu vừa chết
Hấp hối sau cơn sốt bỗng vật vờ
Tình yêu nào ai biết đâu đoạn cuối
Cứ ngỡ rằng tình vẫn mãi là thơ
Ta thắp nến khóc tình yêu nằm xuống
Cố xoá đi những dấu vết hẹn hò
Lòng ta còn như vấn vương tình lỡ
Sao thấy lòng buốt giá lạnh bơ vơ
Ta giết cả người tình trong mộng mị
Ta vất bỏ tình hồng trong tâm tư
Ngoảnh mặt quay đi sau lưng ngàn kỷ niệm
Chôn kín ưu phiền với tiếng thơ
Ta biết mình vẫn sống trong mộng tưởng
Ta biết mình vẫn lưu luyến tình trường
Tình yêu giờ vỡ tan như bọt sóng
Xin cúi đầu, xin chấp nhận đau thương