Trần Quốc Sỹ
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chiều Tent City

Anh ngồi đó nhìn mưa giăng lất phất
Tent City buồn chìm đắm trong mơ
Hồn lạc lõng cho lòng anh nhung nhớ
Mây im lìm nghe thoáng nỗi bơ vơ

Dáng em đẹp như hoàng hôn thôn dã
Môi em hồng ngọt lịmm tựa trăng sa
Anh chỉ ước bờ môi thêm man dại
Ðể anh về ngơ ngẩn nhớ nhung xa

Mắt em buồn như rừng hoang thay lá
Tóc em dài phủ gót ngọc kiêu sa
Anh chi ước cuộc tình ta êm ả
Ðể anh về ôm ấp giấc mơ hoa

Mưa vẫn khóc cho tình ta tan vỡ
Gió vẫn gào thương mộng ước bay xa
Anh chỉ tiếc cuộc tình ta ngắn ngủi
Thoáng nhạt nhoà như giấc mộng đêm qua

Anh ngồi đó lặng nhìn mưa rơi mãi
Khóc cho tình chẳng trọn nghĩa trăng hoa
Thôi em nhé cố quên đi em nhé
Xin nghìn đời chôn kín tháng năm qua




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả