TĨNH TRÊN MÁY


___ *·-:¦:-·*___


Anh vội đến hồn em  dạo đó ...
Câu thơ tinh mở ngỏ lối vào ..
Hồn em   giá lạnh hôm nào ......
Băng lòng em  đả đón chào aí ân ..

Có đôi lúc bâng khâng tự hỏi ...
Anh yêu ơi ! có nói thật lòng ..!!!!!
Hay là thơ viết xuôi dòng ....
Đẩy đưa chi rứa mà lòng đớn đau

ONLINE  CHAT  gặp nhau chốc lát...
Qua câu thơ thơm ngát ý tinh.......
Thầm thương trộm nhớ bóng hình ..
Lòng mình cứ ngỡ rằng tình  CHAT vui ...

Rồi từ đó buồn vui lẫn lộn ..
Có phải chăng thương trộm nhớ thầm ???.
Người ta chẳng nói rõ tâm .!!!
Nên tôi thờ thẫn âm thầm nhớ thương ..

Chắc có lẽ tơ vương kiếp trước ....
Nên kiếp này chưa ước nguyện nhau ....
Gặp trong net chat hỏi chào ....
Đôi ba mẩu tự làm xao xuyến lòng .../.


Nov-4-03

MH viet tặng một người bạn trong chat room




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả