Tâm Sự 6
Lối nhỏ về qua bước ngập ngừng
Hàng cây trĩu lá gió ngàn rung
Bến xưa nay vắng người chung đợi
Hờ hững mây che núi chập chùng
Sông nước còn tuôn nẻo ngược xuôi
Âm vang theo gió tiếng ai cười
Nắng nghiêng vàng vọt đùa trên tóc
Về cuối chân trời giọt lệ rơi
Nhạt nắng chiều Thu mây tím giăng
Tìm bao thương nhớ lá rơi vàng
Người đi mây gió vờn theo bóng
Tôi ở phương này lạnh với trăng
Phố cũ đường xưa sương khói pha
Từ khi lặng lẽ bước xa nhà
Bao nhiêu vương vấn nhiều đau xót
Tôi nẻo đường mây ướt mắt nhòa ...