Một Ngày Chán Đời


Chán.
Ôi! Chán.
Ôi! Chán quá.
một ngày dài thế sao!
ánh nắng sao cứ tỏa,
chiều đến rồi, chưa hao ?!

Ngày dài như vô tận
biết làm gì chốn đây
cõi đời bao trái ngang.

Ta: một chàng lữ khách
lạc chốn quá đông người.
sao hồn ta gãy cánh
trên vòm trời. Bơ vơ.

Ta đến từ cát bụi
sao vẫn nợ cuộc đời
những ngậm ngùi khôn nguôi.
Biến đâu rồi niềm vui ?!

Chán.
Ôi! Chán.
Ôi! Chán quá.
Cuộc đời nơi xứ lạ
ngó về miền quê hương.
Lòng tê. Đau. Xót Xa.


Oct 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả